$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
SUY NIỆM LỜI CHÚA
»

Suy niệm Lời Chúa, Thứ Tư Tuần V Phục Sinh 

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 440 | Cật nhập lần cuối: 5/6/2021 10:47:06 AM | RSS

Hãy ở lại trong thầy. Việc chọn lựa để ở lại trong Chúa Giêsu, trong tình thương của Ngài và của Cha Ngài là một chọn lựa đặt ra trước chúng ta. Khi nghe Tin Mừng Ga 15, 1-8.

Lời Thầy Giêsu, như lời van xin của vị Thiên Chúa cao cả giành cho chúng ta là những thụ tạo bé nhỏ của Ngài. Ôi tai sao lại như thế? Tai sao Ngài lại mong ước một điều như vậy. Vâng, Chúa Giêsu, Ngài biết tất cả chúng ta đều có quyền tự do, quyền mà Ngài ban tặng khi tạo dựng nên ta và vì thế nên Ngài luôn để ta chọn lựa, quyết định con đường đi riêng của mỗi chúng ta. Viêt Nam chúng ta có câu: không có gì quý hơn độc lập, tự do. Theo cái nhìn người đời, sống phụ thuộc là mất tự do và là điều bất hạnh dường nào. Tự do quả thật là điều vô cùng cao quý và hạnh phúc cho con người. Nhưng sao Chúa lại muốn ta lệ thuộc vào Ngài. Ở lại trong Chúa, ta có mất đi sự tự do chăng? Ở lại trong Chúa và trong Lời của Ngài ta có phải đánh mất chính mình hay chăng?

Khi chọn ở lại trong Chúa là ta chấp nhận đặt nhu cầu của Chúa lên trên nhu cầu của chính chúng ta. Ước muốn và niềm vui của Chúa là ước muốn và niềm vui của chính chúng ta. Nhưng chúng ta cũng nhớ rằng từ khi con người sa ngã do nguyên tổ cũng là khi mọi chọn lựa của chúng ta không còn đi đúng hướng của Chúa nữa. Ta dễ đi lệch phải bên phải mà không theo đúng ý Chúa. Ta chỉ muốn tìm phục vụ cho ích lợi của bản thân, vinh quang cho chính mình, và không hề biết tìm làm vinh danh Chúa Đấng hằng yêu thương và tạo dựng nên ta và muốn ta được sống tự do dưới tác động của Thần khí yêu thương mà Chúa Giê-su ban tặng để trổ sinh hoa trái ch cuộc đời này.

Vâng Đức Giê-su, Ngài không hề muốn làm mất sự tự do của ta, khi muôn sta sống nhờ vào sự sống của chính Ngài. Nếu thế Ngài đã chẳng ban cho ta sự tự do ngay từ thuở ban đầu. Chỉ trong Chúa Giê-su, trong Lời sự sống, lời yêu thương của Ngài ta mới thực sự nắm bắt được quy luật vận hành của vũ trụ, của cõi tạo thành, và của bản thân của chúng ta trên hành trình dương thế tiên về quê trời. chỉ khi đi theo đúng vận hành mà Chúa Giê-su chỉ dạy, bản thân ta và nhân loại mới thực sự đạt tới hạnh phúc.

Chọn ở lại với Chúa cũng là chọn để Chúa Giêsu yêu chúng ta. Để cho Ngài thánh hóa cuộc sống còn nhiều ô nhơ và tội lụy, ích kỷ của ta và nâng nó một tầm ý nghĩa cao cả của những giá trị của một tình yêu thương đích thực nhất mà chính cuộc khổ nan và Phúc sinh của Ngài đem lại. và khi ấy, sự sống và sự sinh thắng của Chúa Phục Sinh yêu thương sẽ được chiếu tỏa ngang qua cuộc sống phàm trần của ta làm trổ sinh thật nhiều hoa trái yêu thương cho cuộc đời. có Chua ta sẽ vươn xa bay cao đến chân trời tự do đích thực, moi không có một thế lực gian tà, ác độc có thể làm ta đau khổ, tiêu tan. Chọn ở lại trong Thầy là lựa chọn này vô cùng hệ trọng vì nó liên quan tới sự sống còn của mỗi người chúng ta. Nếu không ở lại trong Chúa thì ta sẽ nên như những cành khô héo bị chặt bỏ, tiêu tan mà không mang lại một chút ích cho cho cuộc đời này.

Chúng ta như những cành cây trên thân cây là chính Chúa Giê-su. Cành cây thiêng liêng của chúng ta chỉ sinh trái khi nó tràn đầy dưỡng chất yêu thương nơi cuộc khổ nan, thương khó và sự Phục Sinh vinh thắng của Chúa Giê-su trên mọi sức mạnh của sự ác, sự tội và khổ đau để có thể trao ban những quả thơm trái mọng của sự sống đời đời, sự sống bất diệt trường tồn. Một sự sống hiến thân phụng sự Thiên Chúa và tha nhân.

Lạy Chúa, Ngài mãi vẫn là Thiên Chúa đầy lòng trắc ẩn, giàu lòng xót thương. Ngài luôn đi bước trước trong tình yêu với loài người chúng con, cho dù chúng con chưa cảm nhận sự yêu thương, hay thậm chí khước từ phụ bạc thì Ngài vẫn chờ vẫn vẫn đợi. Ngài vẫn tha thiết tìm mọi cách đưa chúng con về sống trong tình thương của Ngài. Chúa muốn chúng con chọn ở với Chúa luôn mãi, trong mỗi phút giây cuộc đời và ở với Ngài cho tới tận thế. Thế nhưng nhiều lúc chúng con muốn đi xa khỏi Ngài, đi con đường riêng của sở thích của chúng con, muốn xa tránh đường lối và sự che chở của Ngài. Chúng con xin lỗi Chúa. Xin Ngài giúp chúng con vững tin rằng chỉ trong Thiên Chúa chúng con mới có được sự tự do và hạnh phúc thực sự, chỉ trong Ngài chúng con sẽ không còn sợ bất cứ một thế lực nào khác tìm cách làm hại chúng con. Xin cho chúng con chấp nhận ở vơi Chúa hơn với thế gian trong những hạnh phúc tạm bợ, chóng qua. Vì Chúa là viên ngọc quý mà chúng con dám đánh đổi tất cả để giữ cho mình suốt cuộc đời này.

Nt. Maria Xuân Hương, O.P